Em Có Là Giai Nhân ?

Em có là giai nhân
Cho anh thương nhớ thầm
Thả hồn theo khói thuốc
Ngở áo trắng mong manh

Anh ngắm hồ thu trong
Ngẩn ngơ tận đáy lòng
Ngục tù đôi mắt ấy
Anh suốt đời chờ mong

Tay ngắt cành hoa tươi
Xinh xinh như môi cười
Nụ tình yêu đắm đuối
Trong mộng còn chơi vơi

Lơ lửng làn mây bay
Gió tung sợi tóc dài
Lượn lờ giòng suối mát
Quyện chặt mảnh hồn ai

Em sẽ là giai nhân
Hồn không vướng bụi trần
Cho và cho tất ca?
Giữ lấy một tình anh.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả