Một Lúc, Mầm Cây Thở Cuống Dài
một lúc mầm cây thở cuống dài
buốt lạnh mùa thu sang đông
(người đi hay ở nơi nào được
sao chốn quê nhà mãi buốt đau)
chẳng hết mùa sao lòng trĩu nặng
thất thố cuộc đời khô xác xơ
(chim bay thất tán mong hội tụ
người đã biệt tăm, kẻ khốn cùng)
những lúc nắng mưa còn hắt ngược
kềm nỗi niềm ta, phận núi sông
không cơn hờn tủi trơ cháy lụn
(bung xung xạm nám cuộc lưu đày)
một lúc luồng cây trườn gió nổi
(nghe chút gì không, sổ thất tung)
mặt đất, còn kia, luôn náo động
(thốc ngược, cần chi, lũ đọa này)
15 tháng 11 năm 2003