Trương Bảo Trâm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mơ Điều Không Thật

Trời lạnh rồi , em mặc vội áo len
Kín đáo chút cho ấm buồng tim nhỏ
Khơi thêm lửa , lưu thông dòng máu đỏ
Kẻo anh về chỉ gặp đá vọng phu .

Sương mù dày , giấu biệt ánh trăng Thu
Con phố nhỏ gục trong lòng bóng tối
Cũng như em lặng lẽ nằm ôm gối
Vùi linh hồn vào nỗi nhớ bao la .

Em nguyện cầu , mong thời khắc chóng qua
Thế mới biết rằng tình yêu rất lạ
Vì hầu hết những người trong thiên hạ
Ước mơ điều không có thật khi Yêu .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả