Giữ cho nhau


Nín đi em thôi đừng buồn khóc nữa
Tình ta sầu em đừng vội xẻ chia
Khúc sông xưa rẽ nhánh ở giòng kia
Ta lặn ngụp bến mê tìm phao với

Vừa hồi sinh, mạnh dạn chân bước tới
Một kiếp người, ngắn ngủi có gì đâu ?
Hờn giận chi, ngày tháng sẽ úa màu
Sống cho trọn, không vì tình yếu đuối

Lời tạ từ ta viết dòng thơ cuối
Thơ là thơ, đừng nghĩ ngợi dối gian
Là bạn thơ người gởi tặng đôi hàng
Tình tri kỷ xin em đừng nỡ trách

Dù mai này ta và em xa cách
Giữ trong nhau hình ảnh đẹp của nhau
Giữ bài thơ... ta, em họa ban đầu
Giữ môi cười...nhớ đừng khóc em nhé !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả