Tan Vỡ

Dòng đời định mệnh hững hờ trôi
Lệ tủi hờn cay một kiếp người
Vu quy pháo nổ vang trời
Ngỡ như nguyệt lạnh chôn vùi xác thân

Tim đau nhói mắt rưng rưng lệ
Ôm trái ngang em về với người
Mà lòng tê tái vỡ đôi
Trong màu áo cưới thắm tươi sắc hồng

Em vẫn bước mà hồn chết lặng
Giữa đau thương xa vắng nghẹn ngào
Dấu trong tâm trí thét gào
Tận cùng đau khổ ai nào hiểu cho ......

Đàn lỡ nhịp ai so cung phiếm
Tiễn đưa em sang bến ưu sầu
Theo dòng đời sẽ về đâu??????
Tan thương mòn mõi mộng đầu héo hon?????




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả