LỖI HẸN THỀ !
phố thị đông người lạc mất nhau
và em cô gái nhỏ hôm nào
hôm nay vui bước bên ai khác
rượu cưới vu qui hẳn ngọt ngào
anh ghé về thăm em sớm nay
trong dòng người lạ em nào hay
em anh luôn nói cười duyên dáng
hạnh phúc trên môi suốt cả ngày
có biết bên đường trong đám đông
còn thừa vị khách với tình ngông
yêu em say đắm say tha thiết
vạn dặm về xem em lấy chồng
một chuyến bay từ nơi rất xa
như lời anh hứa với tình ta
sau bao nhiêu tháng năm thương nhớ
em mỏi mòn hơn em sợ già
khách lạ bây giờ tiếc ngẩn ngơ
cô dâu xinh dáng đã không ngờ
em yêu anh đã về nhưng trễ
nên bến sông trăng lỗi hẹn thề
16/11/2003