Trương Bảo Trâm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có Những Vô Tình

Trên trời cao
Mây lang thang vô định
Có con diều mỏng mảnh , run rẩy
vì
sự vô tình của những giọt mưa .

Dưới gốc cây
Rễ già tua tủa , cằn khô
Có bầy kiến hối hả tha mồi
vì
sự vô tình của những bước chân

Trong công viên
tiếng cười đùa , vui vẻ
Có những cọng cỏ từ trần
vì
sự vô tình của những ngón taỵ...

Rồi ...
Giữa đêm khuya
Trăng nhớ ai , rơi lệ
Có bóng người lảo đảo , vẹo nghiêng
vì
sự vô tình của một trái tim .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả