Sao Sầu Cứ Đọng Ở Trên Thơ
Năm nào cũng có mấy bài thơ
Chúc tết niềm vui trọn ước mơ
Nỗi nhớ đong đầy đem gói lại
Niềm thương ấp ủ tạm che mờ
Hương xuân ai nỡ khơi sầu nhỉ
Tết đến lẽ nào lệ ướt môi
Dẫu phận ly hương khô héo ruột
Chào mừng năm mới ... bóng mây trôi
Nhìn ra trước ngõ, đào đang nở
Lại thấy mùa xuân quá khứ, xưa
Lại thấy mùa xuân không má thắm
nơi em: chỉ có những mưa mùa!
Ngẩn ngơ anh thốt: xuân tội nghiệp!
Ở đó bên này tết rẽ đôi
Anh dặn lòng anh đừng thảm thiết
Mà sầu cứ đọng để thơ rơi ...