Tình Buồn Mạng Ảo

Buồn ghê gớm đêm sầu dâng tím ngắt
Tiếng thở than nuốt thầm lặng rưng sầu
Trang web nào xui ba kẻ gặp nhau
Để oan nghiệt một tình đau ngang trái

Trò chuyện dăm hôm mới hay mình thừa thải
Kẻ đến sau đành đứng lại bên đường
Nhìn người ta đang thốt tiếng yêu đương
Tôi quay mặt mộng tầm thường thôi hết !

Nửa trái tim tôi gần như đã chết
Nửa tâm hồn còn lại mệt chơi vơi
Nửa giấc mơ xin gửi lại bên đời
Tôi chạy trốn vào khoảng trời xa tít

Anh thường bảo tính tôi nhiều con nít
Chẳng dịu dàng như người ấy của anh
Hay ương bướng chửa đủ nét trưởng thành
Tôi mím môi mi rưng vành ươn ướt

Nếu biết bây giờ thì thà ngày trước,
Chớ làm quen để mất, được chẳng màng
Để ngày nay không phải cảnh dở dang
Kẻ khóc, người cười khăn tang nửa mảnh.

Tôi rút lui vào đêm đen hiu quạnh
Rút sợi buồn rời rạc mảnh tim yêu
Chút mơ ước xưa đã lở chắt chiu
Xin chôn xuống buổi tím chiều sa mạc.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả