SAO AI KHÔNG HIỂU

trót giận người dưng một sớm ngày
giận rồi lòng nhớ ...nhớ buồn thay
giận rồi thao thức đêm trăn trơ?
giận rồi mới biết giận là sai

đã giận mà mong ai nhớ ta
người dưng ơi có hiểu người xa
người ta nói giận mà tin nhi?
giận để ai năn nỉ đó mà

đã hết ba ngày không có tin
người ơi ta giận kẻ vô tình
trái tim ai nói yêu tha thiết
mới làm mặt giận vội dửng dưng

người biết ba ngày qua cách xa
giận người chỉ một trách mười ta
giận ai chỉ bởi yêu ai quá
giận mà không gặp lệ sầu sa

đã hết ba ngày ta nhớ ai
đứng ngồi ăn ngủ chẳng doái hoàI
cứ nghe cay đắng , nghe cay đắng
người dưng xa mặt cách lòng thay

chẳng biê’t khi mà ta nhơ’ ai
ngườI dưng co’ thâ’u nỗI u hoài
giận nhưng ta vẫn mong tin lắm
những lờI đầm ấm vẳng bên tai

(CHUYE^.N CU?A TRA'I TIM)



17/11/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả