LẠC LỐI
Bài tình ca buồn rượi
Chắp cánh tâm hồn tôi
Tìm lối về bên em ấm áp
Chắp cánh tim tôi bầm
Về tình yêu mù lòa
Bài tình ca quá ngắn
Trã tôi thật tế hiện tại
Em vẫn xa
Tim tôi còn mù lòa
Và em về từ bên kia chân trời
Nơi ta lặng lẻ nhìn nhau
Không lời
Nơi ngây thơ là cã cuộc đời
Câu nồng ấm yêu thương
chưa thốt chọn đầu môi
Nhưng rực rỡ rã rời
Về chi em ?
Nơi giá băng của tâm hồn
Tuy yêu thương đã trao tất cả
Những buổi chiều mệt lả
Con tim quấn quít chẳng dám xa
Không hề nghỉ đến
Ngày ta cùng bến
Nhưng, nhưng, và nhưng ...
Cho sóng gió tả tơi cuộc đời
Bồng bềnh lạc lối
Giữa đại dương cô đơn
Tôi đã mất cả
bản thân mục nát
tự tin tàn tạ
con tim lạnh đá
thoi thóp chỉ tồn tại
Chi nửa ?
khi hy vọng phụt tắt
Yếu đuối con người là ta !!!
01/13/2003