QUÁ KHỨ
Nhìn quá khứ trôi nhanh
Bỗng bàng hoàng tím xanh
Ta là ta vẫn xót xa
Vài cô gái xa lạ
Vẫn tiếc nuối đắng cay
cũa tình yêu cũa nát tan
Rồi hiện tại ta còn mãi xa đọa
Đùa cợt vội vã với tim ai ?
Ta còn nhung nhớ ...
vòng tay yêu dấu
môi ngọt lần đầu
hơi thở mùi sữa
thân gầy đêm thâu
tóc êm ân cần
giọng buồn lâng lâng
nụ cười bé bõng
ngực hồng thanh tân
Một tro tàn dỉ vãng ...
Trong tro tàn ta thấy ta
thêm gầy héo ...
Mất đi ý chí
Mất cả tâm hồn trong sạch
Ta giờ đây sống giữa
chiến tranh bản thân
tiền tụy khô dành giựt
miếng vụn cuộc đời
Giữa cuộc sóng gió ... cầu nguyện ...
núm tro ... rải xám đại dương
Sống lại một tâm hồn xanh
Mắt lóng lánh đượm buồn
Môi hồng hoài lặng lẻ
Không hoài mong
Không rung động theo thời gian
Không vội vã tìm lối thoát
Không thèm thuồng thể xác
Cho đến ngày thân thể nát tan
01/14/2003