Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TỰ KHÚC

TỰ KHÚC
Buồn nhìn đám mây trời Lãng Đãng
Biết hồn mình chìm đắm Miên Man
NHững chiếc lá ngập hồ Lãng Mạn
Bỗng thấy mình lang thang Lang Thang

Thèm một chút ấm nồng Ân Ái
Anh dìu em qua những Lâu Đài
Mang hạnh phúc về trên đồi Cỏ Dại
Nghe nồng nàng sương khói Tàn Phai

Anh cố giữ tâm hồn Yên Tĩnh
Giữa bão dông cuồng nộ , Sóng Tình
Rồi thong thả ru đời về Vô Định
Trái tim ơi hãy ngủ An Bình
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả