Nấm Mồ Hoang

Bên ngực trái bỗng tuôn giòng máu đỏ
Nghe nhói đau còn bỡ ngỡ kiếm tìm
Chợt giật mình biết viên đạn xuyên tim
Tôi quỵ xuống rôì nằm im bất động

Thế là hết xuôi hai tay lạnh cóng
Mộng chưa thành một kiếp sống dở dang
Hồn bơ vơ đang kiếm lối thiên đàng
Chưa kịp khóc vết thương đang rỉ máu

Những đồng đội vẫn hăng say chiến đấu
Thằng bạn thân vội đem dấu xác tôi
Lấp đất lên miệng thầm khấn vài lời
Vì tổ quốc cũng đành thôi vĩnh biệt

Tôi nằm đó chẳng có ai được biết
Nấm mồ hoang trên đất Việt điêu linh
Không Gia đình cũng chưa có người tình
Nhưng mãn nguyện đã sống vinh chết đúng

Thương người ở lại chịu nhiều điêu đứng
Nưả tù đày nửa chịu đựng nát tan
Thà như tôi chết chỉ có một lần
Dù chẳng được một nén nhang hương khói


Như Ly

cảm tác , sau khi đọc 1 cuốn chuyện về đời lính ,
xin thắp nén nhang lòng đến các linh hồn người
chiến sĩ vô danh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả