Ở Ngả Ba ...

Ở ngả ba con đường
Lối về mờ mịt sương
Người đi trong bóng tối
Từng bước ,bước trên đường

Ở ngả ba cuộc đời
Tiếc hoài kỷ niệm vui
Tương lai chưa mở ngo?
Hiện tại vắng môi cười

Ở ngả ba cuộc tình
Người cười kẻ lặng thinh
Rưng rưng đôi giòng lê.
Giọt nước mắt cho mình

Ở ngả ba giòng sông
Xót xa nặng trĩu lòng
Vầng trăng soi chỉ một
Nước chảy mãi riêng giòng

Ôi ! Ngả ba vương sầu
Vết hằn càng đậm sâu
Con tim ta vỡ nát
Sầu chất ngất đêm thâu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả