Giấc mơ trần

Từng nỗi nhớ đi vào trong kỷ niệm
Mộng bên Người thêu dệt khúc hư vô
Nghìn se sắt mảnh hồn đơn chết lịm
Dõi bước Anh xa khuất chốn hải hồ

Từng giọt mặn tan vào lòng biển chết
Ray rứt hoài bao lầm lỗi ngây thơ
Tay lỡ đánh chén ân tình vỡ hết
Lòng vẫn yêu Người mãi trọn cuộc đời

Từng tiếc nuối nhuộm màu tim héo hắt
Tím khung trời trong mắt mỗi hoàng hôn
Mơ ngày đó đôi ta còn gặp mặt
Để chợt nghe tan vỡ một linh hồn

Từng xa vắng tháng năm dài Thu đến
Đếm hoa tàn, lá rụng, đếm sầu dâng
Tình lụn tắt, rũ buồn như ngọn nến
Biết cùng ai san sẻ giấc mơ trần ... ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả