Đêm thâu
Thu rót vào đêm những giọt sầu
Lá vàng lay động đẫm mùa ngâu
Rơi trong nắng nhạt màu tan vỡ
Của ánh hoàng hôn bạc mái đầu
Tình rót vào lòng bao nhớ nhung
Nửa đêm trở giấc .... tiếc khôn cùng
Ngỡ ngàng tâm thức Xuân quay lại
Tóc xõa vai gầy môi khẽ run
Anh rót vào tim những giọt cay
Men tình thơ mộng đã phôi phai
Tan trong nỗi nhớ màu ly biệt
Vị đắng trên môi nhạt đọa đày
Đêm rót vào hồn một khoảng không
Khiến lòng dao động giữa mênh mông
Hồn như sỏi đá, đời hoang lạnh
Chới với thuyền ta lạc giữa dòng ....