Thơ Trước Cái Chết



Thơ Trước Cái Chết


Thơ anh bỏ đầy túi
Tình anh chẳng hề vơi
Mai có về cát bụi
Lời vang cũng một thời

Thơ anh xin để lại
Trái đắng còn ngậm cay
Sầu kia chưa kịp hái
Đã xuôi kiếp lưu đày

Còn chi mà nuối tiếc
Một người đã ra đi
Dở dang muôn ngàn việc
Khen chê thù hận gì

Người nằm yên tựa ngủ
Bao năm xa quê hương
Đỉnh chung cao bậc chủ
Chết cũng như người thường

Trâu chết để da lại
Người ta chết tiếng tăm
Con người đâu sống mãi
Tránh đi những lỗi lầm

Nguyên Đỗ








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả