Từ Trăm Năm Đính Ước
Từ trăm năm đính ước
Em về qua một lần
Anh ngược dòng tiềm thức
Ráp lại đầy vầng trăng
Sông của đêm không ngủ
Âm ỉ chảy tìm nguồn
Vòng tay anh ấp ủ
Hương nồng nàn gối chăn
Buông lơi dòng tóc rối
Chải cho nhau đêm này
Không còn xa diệu vợi
Lệ buồn vơi hôm nay
Khẽ khàng thôi cánh gió
Đừng lay thêm bức mành
Em ngoan hiền, bé nhỏ
Gối đầu trên tay anh
Đêm cứ dài mãi mãi
Đừng thức nữa mặt trời
Để cho em mãi mãi
Gần anh, không xa xôi
...
Từ trăm năm đính ước
Rời tay, mộng lỡ làng
Sáng ra tìm sợi tóc
Ngỡ ngàng, nhầu gối chăn...
091703