MỘNG ĐỜI
Người ta đã hết giận rồi
Cho nên ngồi đếm sao trời bên nhau .
Rồi bàn tính chuyện mai sau
Hẹn thề sống đến bạc đầu răng long .
Ngoéo tay ,hứa chẳng thay lòng,
Cuộc đời dù lắm đường vòng quanh co .
Tình đời bạc bẽo,so đo .
Người đời,lắt léo,vòng vo,giả hình .
Vui lên nhé,chuyện chúng mình,
Rạng ngời ánh nắng bình minh đậm nồng.
Thắm như má gái chưa chồng ,
Đôi môi mọng ướt tươi hồng đẹp xinh .
Trao nhau trọn vẹn con tim .
Tặng nhau một đoá hoa tình đầu tiên .
Trời ban phát lộc lương duyên,
Se tơ kết tóc ,ước nguyền trăm năm .
11/18/03