KIM SƠN CẢM TÁC 1


( Nhân chuyến hành hương Tu-Viện Kim Sơn )

Kim - Sơn Tu- Viện một chiều
Dừng chân. Rừng núi hắt hiu nắng vàng
Bỗng dưng hồn chợt bàng hoàng
Tưởng chừng Lưu Nguyễn lạc đàng Thiên Thai
Mơ màng khung cảnh Bồng Lai
Mây trời lờ lững vờn bay núi rừng
Thân như trút sạch bụi hồng
Bao nhiêu phiền não trong lòng rụng rơi
Tâm nghe thanh thoát, sáng ngời
Niết Bàn tịch tịnh ở nơi cõi trần
Tiếng chuông huyền diệu vang ngân
Ai người tĩnh thức, mau lần hồi qui ?





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả