Hồn nhiên
Em thích anh gọi em: "cô bé, Nhỏ"
Nghe dịu dàng, ấm áp ở buồng tim
Nghe thân thương trong nốt nhạc ru êm
Tuyệt vời lắm! đêm từng đêm mơ mộng
Có những lúc nhớ anh lòng dao động
Hồn dạt dào nỗi khát vọng thương yêu
Lời tình thơ anh viết chứa bao điều ?
Mà trong tim vấn vương nhiều chi lạ !
Có lẽ em ... em yêu rồi anh ạ !
Lòng ngại ngùng nên dạ chẳng nói ra
Dù không nói mà như đã nói qua
Bằng ánh mắt , nụ hôn tha thiết ấy
Vẫn biết rằng chỉ ảo huyền trên giấy
Nhưng cảm xúc là thật đấy anh ơi
Trong tâm tưởng luôn nghĩ đến anh thôi
Dấu yêu hỡi! Nguyện một đời thương nhớ!
Đừng quên nhé ! Gọi em - cô bé, Nhỏ
Để nụ cười em mãi nở hồn nhiên !
19.11.03 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...