Sóng Biển
Hai đứa mình lớn lên nơi xứ biển
Biển hiền hòa nên xui khiến gặp nhau
Bao ấp e, ngần ngại buổi ban đầu
Lời chưa ngỏ mà tình sâu đã kết
Biển đẹp quá, nước xanh trong biêng biếc
Như mắt em chiều tha thiết chờ anh
Thuyền cập bờ cho mắt sáng long lanh
Vỏ ốc đẹp anh riêng dành em đó
Cầm vỏ ốc, em nói lời ước nhỏ:
- Mối tình đầu xin gắn bó thủy chung
Biển xanh ơi xin minh chứng đôi lòng
Dù bão tố nguyện sẽ không thay đổi
Ngày hôm ấy mình hôn nhau rất vội
Bởi thẹn thùng, lời chẳng nói thành câu
Nhớ nghe anh, nụ hôn mối tình đầu
Là vị ngọt mình trao nhau muôn thuở
Rồi một hôm biển thét gào giận dữ
Thuyền không về nơi bến cũ chiều nay
Em chờ anh lòng se thắt từng giây
Thầm khấn nguyện biển ngừng gây sóng gió
Rồi biển cũng ngưng cuồng phong, bão tố
Nhưng thuyền anh không thấy trở về đây
Nơi bến xưa, chiều nghiêng bóng em gầy
Vẫn hy vọng ngày thuyền quay trở lại
Đành sao anh, ra đi là mãi mãi
Để mỗi chiều dòng lệ chảy buồn tênh
Vỏ ốc xưa em vẫn giữ kề bên
Sao anh nỡ vội vàng quên hẹn ước
Nụ hôn ấy vẫn còn chưa phai được
Bờ biển dài giờ đơn bước mình em
Biển thì thầm từng đợt sóng êm êm
Nhớ anh quá, máu trong tim thổn thức
Giờ em hiểu mất nhau là sự thật
Sao từng chiều vẫn quanh quất chờ mong
Anh xa rồi em còn lại gì không
Tình đầu đó chỉ còn trong lưu luyến
Hai đứa mình lớn lên nơi xứ biển
Duyên ban đầu giờ là chuyện ly tan
Biển vẫn xanh, vẫn lộng gió bạt ngàn
Trong tiếng gió, em nghe anh thầm gọi ...
____________
Bài đoạt giải Nhất cuộc thi Thơ Văn datviet.com
03/2002.