Tưởng Niệm
Em gào thét giữa muôn trùng con sóng
Lạnh trong đêm lồng lộng gió ru hồn
Mặc niệm anh thân xác biển vùi chôn
Nhận chìm xuống một đời còn son trẻ
Em qụy ngã khi anh lià cõi thế
Đời còn gì trống vắng để cho em?
Chiếc lá rơi nằm quạnh quẽ bên thềm
Sao nhớ quá nụ hôn mềm dạo ấy
Thế là hết anh bỏ em ở lại
Ngước nhìn trời thầm hỏi tại ai đây?
Hai mái đầu dệt nhiều mộng tương lai
Nay một nửa ôi hình hài rữa nát!!!
Mảnh khăn trắng em quấn tròn trái đất
Để tang anh che lấp mặt thời gian
Có khi nào anh hỡi được một lần
Âm dương cách trở ái ân gối mộng
Như Ly
TB: NL xin có vaì lơi về bài thơ này, khi NL qua
bên này định cư, thì có quen 1 chị tên Thu, chị
bịnh tâm thần, hầu như quên hết mọi chuyện,nhưng chỉ nhớ
được câu chuyện của chị là rõ thôi, Chị kể cho
NL nghe, 2 vợ chồng chị vượt biên với thằngcon trai
còn nhỏ, anh mới đi cải tạo về,và trên chuyến tầu định mệnh đó
gặp cướp, anh đã bị bọn cướp quẳng xuống biển chung số phận
giống như những người đàn ông khác, sau đó chị mất hết trí
nhớ vì quá đau lòng, chị cũng chết cách đây 2 năm, bài thơ
này NL xin tưởng nhớ đến linh hồn của 2 anh chị