Chiều Thăm Bạn



Thật khó tìm tri kỷ chốn này !
Quanh ta bạn lắm đếm mòn tay
Có bao nhiêu người được như bạn ?
Người mất đi rồi ai thế thay ?

Chẵng có rượu cay lòng thấy say
Bạn nằm ta đứng mắt buồn cay
Thế gian trần tục đâu là chốn ?
Một cõi bình yên một ánh mây

Chỉ có mình ta giữa chốn này
Rì rào cỏ lá gió rung cây
Đâu đây thoang thoãng còn vang vọng
Bài hát chim non dấu mỏ bay

Nhạt nắng chiều nay ta đến đây
Mời người điếu thuốc cùng ta say
Âm dương hoà khí cùng chung nhịp
Giọt nắng vàng hoe trên mắt cay ...

11/18/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả