Thương Ai
Dòng nhạc, lời thơ viết tặng ai ?
Sao anh lặng lẽ thẩn thờ hoài
Hồn em ngơ ngẩn cùng mây gió
Chẳng phải tặng em . Anh tặng ai ??
Không hỏi vì sao ... hỏi nữa đâu
Dao không chạm đến thế mà sâu
Máu tuôn từng giọt, tuôn từng giọt
Vết cứa tâm hồn, lạnh, thấu đau !
Buồn ơi, mi đến gieo sầu chi
Nhớ nhớ, thương thương có được gì
Nước mắt chưa rơi giòng lệ cạn
Khóc tình dang dở, khóc tình si
Đã trót yêu rồi, yêu đắm say
Một mình thầm biết, một mình hay
Vần thơ, nét bút: gom, đơm lại
Kỷ niệm cho đời những đắng cay !
Anh vắng xa rồi, tình vắng xa
Ước mơ cho quá cũng bằng thừa
Trăng cao vời vợi làm sao với
Tha thiết yêu người ... Ai thiết tha ?!
Ánh mắt, làn môi, những nụ cười
Ai đem trao gởi để ai vui ?!
Vấn vương chi nữa ? Càng vương vấn !
Nghĩ lại thêm buồn, thêm sót thôi
Chiều nay giá lạnh nhớ nhung ai
Mưa rớt bên song những đọa đày
Ngồi ngắm mưa rơi lòng hỏi khẽ
Em thương anh lắm! Anh thương Ai ??
19.11.03