VIẾT CHO BỐ NGÀY CON THEO CHỒNG
( Cảm xúc sau khi đọc bài thơ ' Tiễn Con Gái Lớn Về Nhà Chồng" của tác giả Nguyễn Hòang sơn)
Con đã xa Bố Mẹ theo chồng
Khi xe hoa rời xa căn nhà nhỏ
Vẫn thấy Bố thẫn thờ sau cánh cửa
Lau những giọt buồn trên khóe mắt già nua
Mẹ chẳng cười vui như Bố nghĩ đâu
Bởi đã khóc nhiều với con đêm trước
Giờ xin dâu chắc không còn nước mắt
Hiu hắt nụ cười Mẹ tiễn con đi!
Hành trang về nhà chồng đầy ắp chiếc vali
Con nhốt kỹ tuổi thơ ngây trong đó
Con cầm theo nỗi lo của Bố
Cả những sợi tóc sâu con nhổ ngoài hiên
Con hứa sẽ về căn nhà cũ hàng đêm
Giữ hơi ấm trong chiếc mền bông cũ nát
Bỏ ngoài tai những muộn phiền tranh chấp
Nhỏ nhoi hoài trong tay Bố, Bố vui không?
Con đã xa Bố Mẹ, theo chồng
Đánh rơi sau xe quãng đời thơ dại
Xa Bố thật rồi, nhưng không mãi mãi
Mai chúng con về, nhà lại vui thêm.
Quả trứng chia ba, giờ lại chia năm
Để dành phần to cho người nhỏ nhất
Cháu ngoại Bố sẽ vui đùa thỏa thích
Nhà đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc mênh mông.
Thư này con viết ngày con theo chồng!
TRẦN KIÊU BẠC .