Thu Hồi Tưỡng

Lãng đãng trời thu vương tóc mây
Xa xôi non nước dáng thu gầy
Tóc em còn úa màu nắng nhạt
Dưới nắng trưa hè theo gío bay

Em đứng bên thềm cánh bướm say
Run run cành lá gío run cây
Mắt nai ngơ ngát cười trong nắng
Đứng dưới hiên nhà nhìn áng mây

Chợt nhớ thu nào ta đến đây
Đan tay từng ngón mảnh tình say
Tình thu níu kéo trong thương tiếc
Hạnh phúc nhạt nhoà ...ôi tiếc thay

Chạnh nhớ người ta đến chốn này
Người xưa năm ấy chẵng còn đây
Cánh chim cành cũ chừ trống vắng
Cúi mặt tìm quên những tháng ngày

11/19/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả