Lời Tâm Sự Cho Bạn Phương Xa
Từ độ người đi vắng tiếng cười
Hoa vàng thung lũng chẵng còn tươi
Lững lờ bầy cá trên sông củ
Cũng biếng lười bơi vì vắng người
Trời cuối thu rồi lạnh chẵng vơi
Mọi người cuộc sống vắng buồn ơi !
Mây mù che phủ vùng thung lủng
Mõi mắt chờ trông sự đỗi đời
Từng đợt người đi đỗi chốn nơi
Kẽ thì vội bán cã cơ ngơi
Quanh vùng cãnh vật thêm buồn vắng
Ai đoán được đâu chuyện thế thời
Giờ chỉ mình ta dở khóc cười
Bạn bè phân tán khắp muôn nơi
Gương xưa mặt nước hình soi bóng
Cố ráng tìm quên trong biếng lười
11/20/03