Lời trần tình
Hãy chuyển lại lời trần tình ngắn ngủi
Đến người thương , khi tôi đã qua đời
Trọn kiếp nầy , tôi yêu chỉ có anh ...
Dầu quá khứ , tương lai hay hiện tại
Tôi cô' lịm tình mình vào huyệt lạnh
Vì biết rằng tiến nữa sẽ sa chân
Nhưng ... anh lại buông những lời say đắm
Cho lòng tôi lần nữa ... lại lao đao
Khơi làm chi ... đống tro tàn đã cũ
Nhắc làm gì chuyện quá khứ đã xa
Hãy cố quên như làn gió thoảng qua
Mộng tương hội ... đành chờ hậu kiếp
( Giấc mộng đẹp luôn luôn là ngắn ngủi ;
Mối tình đầu , hầu hết chỉ dở dang !! )
July 25, 2002