Lòng như hoá đá
Chiều qua phố...
ngàn mây về sau núi...
tím góc trời...
...nhuộm kín bóng hoàng hôn
Thung lũng hoang
...hực cái nóng ghê hồn
Cành hoe lá...vàng sân....Thu đã ghé...
Bầy chim nhỏ...
...trên cành cây gọi khẽ....
Con đường dài...
...hun hút phố người qua...
Anh đèn xe...
...loang loáng chói loà
nghìn đóm mắt....nhìn nhau...chừng...xa lạ
Em, bóng nhỏ...
...nương nắng chiều nghiêng ngả....
bước vô hồn...
tìm mãi dáng thân quen....
ngắm người vui...
...cùng bầy trẻ bên hè....
tay quấn quít...vòng tay đan khắn khít...
Thời gian vẫn...
nặng nề trôi... tĩnh mịch....
ngày qua ngày....
trên phố lạnh buồn tênh ...
hạnh phúc ơi !!!
....như mây nhẹ bồng bềnh....
Cay lòng mắt...bên lề đời xa lạ
Em chợt thấy...
cõi lòng như.... hoá đá.....