Tâm sự con gái ...

Lòng con gái đôi khi buồn man mác
Lúc chiều buông chợt ngơ ngẩn vì ai ?
Trong đêm thâu khẽ buông tiếng thở dài
Ôm gối lạnh mong thầm trời mau sáng ...

Là con gái đôi khi hơi lãng mạn
Thích yêu người và thích được người yêu
Thích làm thơ và ngắm biển lúc chiều
Và nhõng nhẽo để người yêu chiều chuộng ...

Lòng con gaí đôi khi thường rung động
Dù một lời khen bóng gió đâu đây
Chợt thoáng buồn khi ngắm áng mây bay
Thầm mộng ước như mây trời bay mãi ...

Là con gái đôi khi thường dễ dãi
Nặng vì tình bởi tính nết thuỷ chung
Khi yêu rồi thì hay nghĩ bâng khuâng
Và mộng ước cho tình yêu bất diệt ...

Lòng con gái đôi khi hay sợ sệt
Sợ tình yêu không trọn vẹn dài lâu
Sợ vắng anh sẽ thổn thức đêm thâu
Sợ sợ lắm ... sợ tình yêu phai nhạt ...!!!


21.11.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả