Hãy Hoá Mộng Thành Thật!
Em! Chuyện tình mình không phải là thế
Ngày gặp gở chắc hẳn chẳng còn lâu
Cùng mộng ước thắt chặt phút ban đầu
Minh nguyệt miễm cười ngày ta tương ngộ
Em! Tơ tình ta chưa chia đôi ngã
Em chớ sầu khổ luỵ héo xuân xanh
Hãy vui cười cho ngày tháng qua nhanh
Phương trời nào in đặm ngày gặp gỡ
Em! Đời anh dẫu không có đó
Cũng đang tìm cái mộng tựa như em
Cũng ao ước ngày ấy thật êm đềm
Phùng nghinh dấu ái một lần minh toả
Em! Sao không hoá mộng thành sự thật?
Để đời ta kết chặt những mong chờ
Đem mơ ước viết lên mối tình thơ
Duyên ta thành! Còn gì thú vị chăng..?
Nov. 12, 03