Nếu .....
Nếu mất anh rồi , em ra sao ?
lòng em như muối mặn xát vào
tâm hồn đau đớn như dao búa
nhắm thẳng đời em nó bửa vào
Nếu mất anh rồi , em ra sao ?
chớm nghĩ ' nếu như ' lệ đã trào
trong hồn như có nghìn kim nhọn
vây kín tim em nó chỉa vào
Nếu mất anh rồi em ra sao ?
hạnh phúc nhìn em bổng nghẹn ngào
tơ hồng ủ dột , duyên như ngó
thấy cửa âm ty đón bước vào
Trưa rồi , nhận được tin như thể
sét đánh ngang mày , dạ tái tê
trời ạ ! oan này làm sao giải
cho tình đừng nát nghĩa phu thê ?
Lời yêu đoan thệ đến bạc đầu
vẩn vơ xen kẽ có lạc nhau ?
hồng trần có còn tên TRANG NGUYỄN ?
địa phủ rộng không , lối đi vào ?
Đêm buồn trắng canh ngồi nghỉ suy
bất hạnh tiếp đời nối nhau thi
oan nghiệt xây lên , trơ mình đứng
con tạo cợt đùa , phận nử nhi
Bọn người dạ thú , lòng sói lang
nếu đời tôi rụng , có vui chăng ?
có nghe mát lòng , tâm có đắc ?
khi tôi lơ lửng chốn tóc tang ?
Cũng may độ lượng với vị tha
chồng tôi thấu hiểu dắt tôi qua
đưa tôi về chốn bình yên củ
khung trời hạnh phúc chẳng lệ sa
Cám ơn cuộc đời em có anh
thương yêu trao trọn giấc mộng lành
em đâu ao ước gì thêm nửa
chỉ xin vạn đời em có anh .../.