Tình Thu
Phong kín hoa lan treo lững lờ
Hương thơm tõa ngát cã vườn thơ
Chạnh lòng thầm nhớ người năm cũ
Áo tím còn vương những ngẫn ngơ
Nơi đó người ơi còn ước mơ ?
Gío thu quyến rủ những ơ thờ
Cãnh xưa xao xuyến bao thương nhớ
Những tháng ngày qua vương tóc tơ
Chiếc lá thu phai vẫn hững hờ
Trên cành khô héo nỗi buồn trơ
Gío thu chẵng ngừng rung cây lá
Dưới bóng chiều thu ai đợi chờ
Dệt những vần thơ gợi giấc mơ
Cùng ai thu ấy kết duyên hờ
Quyện bay khói thuốc bao niềm nhớ
Giờ chỉ bên mình một túi thơ
11/19/03