Se Sẻ Và Chim Hồng

Con chim se sẻ hỏi chim hồng
Sao ông chẳng chịu bay ra đồng
Kiếm ăn thóc lúa vàng nặng trĩu
Lại đứng đây hoài, có tội không !
Chim hồng cười đáp, dạ thưa không
Cựa chưa đủ cứng, cánh thiếu lông
Tôi chờ thời đến thì tung cánh
Thỏa chí bình sinh thỏa chí hồng

Sẻ cười ông nói chuyện lông bông
Thực tế đi ông, bay ra đồng
Mọi điều đều tính qua hành dộng
Đâu ai tưởng đến kẻ ngồi không

Hồng yên chấp nhận sẻ chê cười
Chẳng phải sợ chi, chẳng phải lười
Cuộc đời mỗi chuyện có thời cả
Biết tiến biết lui biết mình, người

Hồng theo ngày tháng, đủ cánh lông
Bay tít mù khơi kiếp bềnh bồng
Sẻ còn quanh quất cùng cây cỏ
Hồng xoải cánh bay tận thinh không

Nguyên Đỗ
1999


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả