Ngàn Thu Nỗi Hận

(Đời không như là mơ)


Tôi đã chết nằm đơ vùng nham hiểm
Nghe thịt da cứng lạnh giữa nanh hùm
Tay níu bấu ôm ngực hồng khập khểnh
Óc tim cuồng vụn vỡ hận ngàn thu

Nguời là ai sao tấm lòng cay nghiệt
Thủ đoạn gian tà bén nhọn như dao
Nguời là ai, hành hạ tôi không tiếc
Dẫu tình nguời còn xót lại với nhau

-Tôi đau nhói kể từ khi đuợc hiểu
Kể từ khi thấy rõ mặt gian tà
Nguời ác đức, nhẫn tâm trò dấu mặt
Mà tấm lòng không một chút xót xa

Tôi rưng rứt, nửa nụ cuời ngạo nghễ
Nửa nụ cuời nuớc mắt rõ nhạt môi
Đời bạc phuớc ôm nỗi hờn dâu bễ
Hận tuơng lai môi miếng kẻ bên đời

Tôi sẽ sống dẫu đuờng đời bất trắc
Dẫu đuờng đời đầy nham hiểm, tiển nhân
Luật công minh, tôi vẫn tin trời đất
Trừng phạt những nguời hảm hại tình thân.


11/06/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả