Nếu Một ngày
(Thử trách thời gian)
Nếu một ngày tôi đuợc chết bên em
Tôi tuởng tuợng sẽ là ngày hạnh phúc
Nếu một ngày tình tôi vào địa ngục
Thì em ơi có lẽ phận số hèn ..
-Là phận số tôi và em đã hết
Bởi lòng em, em đã hết còn tôi
Bởi tình em, em thuộc của riêng nguời
Bởi tất cả tuơng lai tôi chẳng có
-Em sẽ sống trong vòng tay niềm nơ?
Sự đón chào với tất cả hân hoan
Với bàn tay của những đứa con ngoan
Với âu yếm bên tình chồng chung thủy
-Em sẽ sống trong tình yêu ủy mi.
Của muôn nguời với tất cả niềm tin
Em sẽ sống với những tối trăng nghiêm
Để trang điểm một tình yêu đầm ấm
Và một ngày nếu một ngày chầm chậm
Tôi chẳng còn một chút ở lòng em
Tôi sẽ gào thảm thiết đến cuồng điên
Và sẽ chết ..để tình vào địa ngục
11/21/03