Kiếp Mượn Vay


Có nghĩa gì đâu giữa chốn này !
Cuộc đời vay mượn kiếp buồn thay
Đến vui , đi khoẽ lòng thanh thoát
Một tiếng đời thơm cũng đủ bày

Đầu cuối kiếp người ai biết gốc ?
Lẽ nào nặng sống cãnh buồn vay
Chẵng nên phó mặt cho phần số
Hãy sống an vui tránh héo gầy

Một kiếp đời xui lắm ít may
Quanh ta lắm chuyện cứ tìm say
Nhủ lòng đừng xua theo hoài vọng
Lại nặng đời thêm kiếp mượn vay

Nếu khổ mình ta chớ kéo bầy
Đến khi cuối kiếp chẵng gì hay
Mượn vay cho lắm kiếp nào trã ?
Cứ thế đời ta thật chẵng may

11/22/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả