BỐN MÙA TRĂNG SOI
Trăng khuyết rồi trăng lại tròn .
Bốn mùa trăng giãi trên cồn,gió lơi .
Kìa,nhìn én liệng bên trời .
Nắng Xuân rọi ấm lòng nguời gái xuân .
Tim vui rộn rã bao lần,
Mùa trăng đầu vẫn ngại ngần ...gửi trao .
Nhìn trăng vàng vọt,xanh xao .
Buồn theo tháng Hạ,hư hao ,mỏi mòn .
Lưng đèo ,suối chảy cô đơn ,
Quanh co theo lối cỏ mòn ...phiêu du .
Bến xưa,đò chẳng quay về ,
Thu mênh mông cuốn lời thề gió bay .
Rượu tình nhấp chút men cay .
Bóng ai lãng đãng,men say ,vật vờ !
Trời Đông ủ dột,lặng lờ .
Năm tàn,tháng cạn ,bơ vơ ,lạnh lùng !
Suơng giăng mờ bóng cô phòng,
Chăn xô,gối lệch,trăng bồng bềnh trôi .
Mỗi mùa trăng,mỗi ngậm ngùi .
Theo nhau đổ xuống mộ đời ...thiên thu .
8/9/03