Để anh yêu em mãi



Lời tình đó, nói hoài vẫn chưa đủ
Qua tai rồi chẳng thứ gì chứng minh
Hay tim anh... dường như... đã có chủ
Nên ngại ngùng, thôi gởi lá thơ tình

Thu vẫn đây mà tim nghe giá buốt
Như mùa Đông đang đổ tuyết trắng rơi
Nhỏ một mình cô đơn... bước từng bước
Nặng bàn chân, tình xuôi ngược lẻ loi

Nếu có phải... anh đã thương người khác ?!
Nhỏ biết rồi chẳng khao khát nữa đâu
Duyên không nợ, đâu thể nào hờn trách
Góc tối buồn che mắt lệ mưa ngâu

Anh cứ vui trọn niềm vui đi nhé !
Thu mộng mơ đừng bỏ lỡ nghe anh
Lá thơ tình chẳng may Nhỏ nhận trễ
Kỷ niệm này, xin giữ để riêng mình

Nhỏ yêu anh bằng trái tim chân thật
Xin trời cao đừng để mất anh thôi
Đừng tội nghiệp, cho Nhỏ khờ dại nhất
Bởi nụ hôn còn ngây ngất trên môi

Hờn dỗi chút, để anh yêu em mãi!



23.11.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả