Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRẮNG TAY


Nhìn quanh ,mây nước bao la ,
Nắng tháng muời một chói loà mắt em .
Để khi bóng tối dâng lên ,
Mắt mờ giọt lệ muộn phiền vắng anh .

Như thuyền không lái,chòng trành .
Như con ốc nhỏ ,bò quanh cát sầu .
Như dòng nước lũ cuốn mau
Như hoàng hôn xuống mang màu tịch liêu .

Như em,hoang lạnh trời chiều .
Như anh chao đảo giống diều đứt giây .
Cuối đời,trắng cả đôi tay .
Tình đi,tiền hết,trăm cay ngàn sầu .







----------------------------------------



11/22/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả