trắng giấy ?
ta nghe lòng mình trắng giấy
như em vừa đến hôm qua
thơm tho ngọc ngà biết mấy
sương lan mơ dáng lụa là
tay ta, tay em -- cẩn thận
nắn nót trau chuốt ý, từ
lời đầu cho nhau lấn cấn
sáng đêm ảo tưởng lừ nhừ
tay ta, tay em -- hưng phấn
bài thơ viết vụng cùng mơ
tình ta, tình em -- cho, nhận
"uyên ương vỗ cánh" đời thơ !
tay ta, tay em -- vị kỷ
hằn học, nhen nhúm lửa hờn
yêu người, yêu ta -- có nghĩ ?
tội giấy đổi màu, đòi hơn !
tay ta, tay em -- ngập ngừng
chữ nghĩa thôi rồi, đành ngưng
dấu tích ngàn lần bôi, xóa
chữ mất ! giấy còn trắng ngần ?
ta nghe lòng mình hóa đá
như em bỏ chốn, rời xa
giũ áo bụi trần bám, vấy
thay màu còn trắng giấy xưa ?