Trái Tim Người Mẹ
Chợt vang tiếng khóc oa oa ,
Một mầm sống mới sinh ra giữa Đời ,
Môi Sản Phụ nở nụ cười ,
Cho dù thể xác rã rời vì đau ...
Rồi Cô Y Tá cắt Nhau ,
Trên Thân Trẻ hãy đỏ ao máu hồng ,
Người Mẹ nước mắt tuôn dòng ,
Thở phào nhẹ nhỏm ,cõi lòng lâng lâng ,
Nhìn Con được quấn trong Chăn ,
Chạnh nghe thương xót tình thân dâng trào !
Con ơi ! Ruột thắt , Gan bào ,
Chờ Con an ổn bước vào Nhân Gian ,
Sá gì Chín tháng cưu mang ,
Nâng niu gìn giử sợ tan hình hài ,
Nhiều đêm trăn trở canh dài ,
Mẹ cầu cho chóng đến ngày Con ra ...
Chẳng cầu Con đẹp như Hoa ,
Vẹn nguyên hình thể là điều Mẹ vui !
Từ đây tất cả ngọt bùi ,
Chắc chiu cho Trẻ được xuôi Trường Đời ,
Trãi qua nữa kiếp làm Người ,
Mẹ như nếm cả đủ mùi đắng cay ,
Nhìn Con khát sửa bú tay ,
Thơ ngây ,trong sáng còn đầy trên môi ...
"Người Ta đi Biển có đôi ,
Mẹ Con đi Biển mồ côi một mình "
Cha Con , Con chửa được nhìn ,
Chở che đành cậy thâm tình Mẹ trao ,
Thời gian rồi sẽ trôi mau ,
Con là phương thuốc giảm đau tinh thần ,
Con ơi ! bao nỗi thăng trầm ,
Mẹ cam hứng chịu ,ôm Cầm đợi Ai ,
Dù rằng tình nhạt nghĩa phai ,
Ái ân bạc bẻo chia hai lối về ,
Không hờn Ai đã phụ thề ,
Chỉ thương Con phải cam bề thiếu Cha !
Kiếp Người dâu bể xót xa ,
Ngẩm trong Nhân-Quả ắt Ta có phần !
Con ơi ! lời Mẹ ân cần ,
Ngày sau khôn lớn nhớ rằng hôm nay :
Hình hài Con có được đây ,
Là do Cha-Mẹ đã dày công sinh ,
Đừng trôi như cánh Lục Bình ,
Quên Nguồn ,quên Cội ,quên Mình là Ai ?
Cơ Trời tạo hóa chuyển xây ,
Tình thâm Phụ-Tử có quay trở về ,
Mẹ mong Con gắng vẹn bề ,
Hiếu ân đúng nghĩa ,chớ nề chuyện xưa ,
Sự Đời tuy có nhặt thưa ,
Làm Người Con chớ đẩy đưa theo dòng ,
Sống sao không thẹn với lòng ,
Hiếu trung ,nhân đức ,đáp công sinh thành !
15/11/2003
Kính tặng Mẹ