Cuô’i Thu


Chiều cuối thu mây mù giăng lối
Gió hiu hiu nhẹ thổi lạnh lùng
Trời chuyển mình thu hết, sang đông
Đời viễn xứ cõi lòng băng giá

Lá vàng rơi tung bay khắp nga?
Lòng bâng khuâng tím cả tâm hồn
Nắng vội vàng lịm tắt bên song
Đời lử thứ nổi sầu cô quạnh

Đêm cuối thu mưa về lành lạnh
Nổi buồn thương canh cánh bên lòng
Cha mẹ già quê cũ mòn trông
Con biền biệt vẫn chưa trở lại

Trường làng cũ ngày xưa dấu ái
Cùng cô em của thuở học trò
Đã cùng nhau kết ước duyên tơ
Đành lỗi hẹn- Cuộc đời xa xứ

Nơi đất khách sống đời cô lư?
Kiếp tha hương làm kẻ không nhà
Hẹn một ngày gặp lại mẹ cha
Và thăm viếng người em năm cũ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả