Ước vọng !


Em sẽ đón bài ca vui mỗi sáng
Và tiếng chim sẽ hót vạn lời hay
Cùng bước em rộn rã như mọi ngày
Tay cặp sách hân hoan vào lớp học

Bài học đầu chăm chú cùng nhau đọc
Anh nhìn em mắt nháy khẽ nụ cười
Gắng đi em nhớ học bài đừng lười
Năm học cuối đời học sinh quan trọng

Nắng sân trường vẫn xinh như tuổi mộng
Nhớ quê hương thấp thoáng bóng áo dài
Giờ tan trường thấp thỏm hẹn chờ ai
Em tiếc nuối mơ về màu kỷ niệm

Trời chớm thu lá còn xanh lưu luyến
Tóc mây mềm làm gợn gío heo may
Em giật mình nhìn lại những đổi thay
Bao năm rồi quê huơng nay đã mất

Chiếc áo xưa giờ đây đã xếp cất
Nón bài thơ nhìn ngắm tự nhủ lòng
Một ngày kia trở lại với dòng sông
Xuôi Tràng Tiền, Hương Giang xanh lờ lững

Anh vẫn nhắc, em nghe lòng mình vững
Gắng lên em để có một ngày mai
Mỗi bài học mỗi bước cho tương lai
Mơ một ngày quê hương cùng chí hướng

Nắng vẫn đẹp theo từng cơn mộng tưởng
Anh và em say sưa phút học bài
Khi tâm hồn mơ ước mãi không phai
Quê hương đó ...Ta hẹn ngày trở lại !

(NĐ)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả