Đêm Thu Trăn Trở
Đêm trăn trở nghe mùa thu tan tác
Nghe lá vàng chạm ngõ vỡ quanh tim
Đời si lụy ôm mối tình mục nát
Vất vuởng về chốn cũ một chiều quên
Em đã đến rồi đi như cánh hạc
Tôi chưa mừng sầu đã đợi trăm năm
Mỗi đêm về thu buồn ôm tiếng hát
Gối chăn đơn lạnh lẽo khúc duơng cầm
Ừa em đó, qua đời tôi vội vã !
Khoác vào tôi môi mắt ái ân nồng
Rồi biền biệt em chào tôi từ tạ
Đón tuơng lai em vội buớc theo chồng
"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở"
Thực vậy thôi, nên mới nhớ hôm nay
Lỡ phủ phàng tình tôi không còn nữa
Mùa thu ơi .. tôi đâu mãi đoạ đày !
Đêm trăn trở nghe mùa thu rên xiết
Như tiếng lòng tôi nức nở sầu tư
Tuởng hình bóng ôm vào lòng tha thiết
Tỉnh giấc nồng .. ơi hỡi chỉ còn thu !
11/23/03