Nếu Anh Là

Nếu anh là đá giữa hoang vu
Em bám như rong rêu nhẹ đu
Chia sớt nhưñg phong ba bão tố
Đêm về gối mộng ngủ vô tư

Nếu anh là giọt mưa đang rơi
Xin rớt xuống đây làm ướt môi
Chảy ngược vào lòng em ở đó
Tình yêu một thuở đã lên ngôi

Nếu anh là giọt sương ban mai
Em nở nụ hoa trong gió lay
Sương đọng trên hoa tươi rực rỡ
Bên nhau ta lạc lối thiên thai

Nếu anh là bút mực xanh lơ
Giấy trắng em xinh anh họa thơ
Ta dệt ý vần thành khúc nhạc
Quyện nhau trầm bổng nhẹ như tơ

Nếu anh là nhện giăng tơ sầu
Hãy phủ đờì em lắm bể dâu
Ước muốn có anh cùng gỡ rối
Mai này thắm đượm hương trầu cau

Như Ly



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả