Điên !!!
Tôi đang điên hay là tôi đang tỉnh
Làm sao trả lời khi lý trí bay đi
Gió lại về qua đưa tiếng thầm thì
Như mộng ảo... như tình si bay mãi
Trời cuối thu nhả chút sầu vọng lại
Tay lạnh hững hờ nắm mãi hư không
Cuộc sống đẩy đưa tình mộng ngập lòng
Nào ai biết tỉnh... điên... đâu biên giới
Thôi cứ để tôi điên đi người nhé
Đừng lay tôi tỉnh giấc mất niềm vui
Mùa Đông đến chưa cho giấc ngủ vùi
Quên đi hết cả bao lời êm ái ...
Hình như thấy mây trời bay ngoài đó ...
Hình như mưa lại kéo đến từ đâu ...
Bóng tối chìm sâu phủ hết sắc mầu
Chỉ còn lại những hình thù không rõ nét !!!
24/11/2003