Tương Lai

Tương Lai

Đời không chỉ là buồn - vui - thương - ghét
Đời không vì chỉ có chút hờn - ghen
Đời không là một ngày nắng - mưa đêm
Đời không thể trọn niềm cho toàn cuộc

Anh cứ khóc - giọt lệ thầm trong mắt
Và mỉm cười trong chát đắng đầu môi
Lạ lùng chi khi trái đất còn xuôi
Và tạo hóa vẫn không ngừng luân chuyển

Con đường đời ta còn đôi chân bước
Ngày còn dài, ta ngước mặt trông lên
Mặc oan khiên vây phủ hoăc gông kiềng
Vững Anh nhé, ta thành đồng, vách sắt

Vui đi Anh, vì Ngày Mai rạng nắng
Quê Hương mình mãi mãi vẫn tồn vinh
Dân tộc mình cương quyết sẽ phục vinh
Đời rạng rỡ, và chân trời rộng mở

Cùng trở về, Anh nhé nước Việt Nam
Ta ngồi lại trên con đường đất Việt
Cùng nhớ lại tuổi ngây thơ, non dại
Và ta cùng xây dựng ... nhé Tương Lai

Tigon
November 13th, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả